Tây Sơn

Cả tuổi thanh xuân của em hình như chỉ đi đớp thôi ý , mò mẫm hang cùng ngõ hẻm của Hà nội này , không chỗ nào không mò . Mò từ năm 18 đôi mươi đến 36 xuân rồi vẫn mò ăn . Hôm nay em mạn phép review một quán , mà theo đánh giá của em khá là ngon . Món BÚN ỐC NGUỘI . Món này thì Hà Nội có tầm chục quán , có nổi tiếng , có mách nhau thì thầm . Nói chung cơ bản e đi hết . Nhưng cái quán ở ngõ 136 Tây Sơn thì ngon nói chung theo cảm nhận e phân tích thì là số 1 trong lòng e . Bún ốc nguội đặc biệt là ở ốc , nước dùng và bún .
1.Ốc của bà bán này theo em nó sát đến 10/10 vì ốc làm cực sạch , e rất sợ ăn ốc bẩn ạ . Ăn con ốc như của Ô Quan Chưởng là em không ưng tẹo nào . Ăn con ốc sạch cái cảm nhận k còn độ nhớt, ăn vào miệng k tanh ( vì ốc nguội mà ốc bẩn biết nhau ngay) . Con ốc k được quá to mà chỉ bé vừa phải mà vẫn phải béo . Ăn cái con ốc Sài gòn thì gớm lắm. Theo lời bà bán hàng là truyền từ đời mẹ chồng bán và mối lấy ốc vẫn lấy từ thời đó đến giờ . Còn bà có cả ốc con , ốc con e thích con ốc đá , nó k quá to nhưng ăn thơm và k được có con nhỏ - e căm thù khi đang ăn bị rột cái cắn phải con nhỏ . Ốc còn có ruột ăn béo thơm không bị bẩn . Nói chung ốc của bà ý chấm 9,5/10.
2 . Nước chấm : e thích vị nước của bà ý . Nói chung chua vừa phải , ăn đẩy đưa . Rất thơm mùi dấm bỗng mà k bị gắt . Chua nhè nhẹ thôi nói chung ngon. Đặc biệt bát ớt chưng ngon thôi rồi . Chấm 9,5 nốt
3 . Em căm thù bún bà ý . E đã bao lần góp ý . Cháu chấm bà 10 điểm nếu bà chịu khó đi mua bún để ăn cho nó ngon. Bà may được cả cái áo mà còn sót cái khuy. Thề các bạn ạ bà ý cho ăn bún rối . Cái này phải ăn bún lá và đặc biệt e thích bún lá bé xíu mà ở bia Thu Hằng ăn ý . Ăn cho đã . Cứ mỗi lần ăn lại ngồi nghĩ giá như bà ý cho m ăn bún lá . Nên nhất quyết bún e cho bà ý 1 điểm . Nói mãi k được . Nếu ốc mà chán e té nhất quyết k lê lết ăn ở đây nữa .
Chốt lại bà ý k thay đổi và cái mồm e được chiều rồi nên e vẫn phải lê tới đây
Bà ý bán từ 10-17h và 40k một suất . Kính hội ạ . xem tiếp
Bún chả Yến
135 Trung Liệt (ngõ 298 Tây Sơn, cạnh Tom’s Cafe)
7am - 2pm
25k - 30k
Là 1 đứa có thể ăn bún chả và bánh cuốn bất cứ lúc nào, bất kể vừa ăn buổi chiều mà tối lại ăn nữa, chắc cx do dễ tính nên thấy những hàng mình từng ăn đều ổn cả í. Đây cũng là 1 quán gần nhà mà mình mới phát hiện đc, nc chấm đậm đà đúng ý mình, k quá mặn mà thiên về ngọt hơn. Chả nướng thơm ngậy, mềm ngon phết, miếng to và vừa miệng. Thịt nướng xem xém, dai zòn và đậm vị. Cùng đủ đủ, cà rốt và thêm 1 chút ớt tươi nữa r ăn kèm vs bún là ưng luôn. Ăn chán bún r mình lại đổi sang bánh cuốn k vs hành khô vẫn chấm quyện nc chấm đấy để ăn. Chỉ thay đổi chút thui nhưng cũng hay ho ra phết. Vì bát cx nhiều thịt sẵn r nên mình thấy ăn bánh cuốn k nnay vừa xinh, k bị ngấy đâu, lại có hành khô nữa đam mê quá đi chứ ) mà hơi ít, chắc phải xin thêm hành khô í. Rau sống trông cx có vẻ sạch sẽ nhưng mình k thích nên thôi bỏ qua. Quán mới mở nên free trà đá. Kgian sạch sẽ, thoáng mát. Như trên ảnh của mình 1 xuất nhưng 1 bún 1 bánh cuốn là 45k nha xem tiếp
Bánh mỳ Vợ Ong Vàng )) bạn nào học Công Đoàn hay Thuỷ Lợi chắc biết quán này r ) bánh mỳ siêu ngon, quán khá đông khách vào tầm trưa và chiều tối có hẳn 4 quán ở hai bên đường Tây Sơn, quán nhỏ nên chỉ bán mang về, nhân viên phục vụ rất nhẹ nhàng với thân thiện à còn xinh nữa Bánh mỳ ở đây có ít loại thôi nhưng đầy đặn, mình thì thích ăn pate xúc xích, pate mềm và thơm ngậy không tanh như một số quán bán. Nước thì quán có trà quất uống cũng khá ngon giá cả hợp ví sinh viên như bọn mình 10-15k thôi.
À cái bánh mình chụp là do mình vứt trong cặp nên mới thế chứ mới làm xong n không xấu như vậy đâu xem tiếp
<Góc Lạ mà ngon>
Sau 21 năm chỉ biết đến bún cá nước hôm nay mình tình cờ đi qua quán thì thấy biển bún cá chấm. Tò mò nên mình tấp xe vào ăn luôn nhân tiện đi làm về đang đói.
Mình gọi 1 xuất bún cá chấm giá 30k ( ở đây có bún cá chan nhưng không cho lẫn cá vào với nước mà vẫn cho cá ở ngoài để chấm tất cả đều 30k nếu ăn xuất nhiều cá giá 40k)
Về nước chấm cá: pha rất ngon, ngọt ngọt, chua chua, cay cay ăn rất hợp với cá
Cá rán: bên ngoài rất giòn còn bên trong thì mềm chấm với nước chấm đậm vị rất kích thích ăn uống luôn. Ngoài ra cá rán rất thơm và đươc nêm gia vị vừa đủ.
Về bát nước bún: khi chưa cho bún vào ăn cùng, uống nước thấy hơi chua, nhưng khi trộn cùng với bún thì cảm giác vừa vặn ( mình quen ăn nước nên mình cho bún vào bát nước ăn cùng luôn còn bình thường mình thấy người ta chấm bún với nước chấm). Bên trong có rau cần, hành khô phi và các loại hành lá.
Tổng thể với 30k bỏ ra mình đã có ngay 1 set ăn như hình ảnh, ăn rất ngon, lạ miệng và mình đã ăn hết sạch không còn 1 tý nào!!!
Ah quán này buổi trưa lúc mình ăn đông lắm có ng phải đặt bàn trước. Mn rảnh thì qua quán thử xem có giống như mình thấy không nhe/!!!
Địa chỉ: 55 Sơn Tây gần chợ Ngọc Hà không phải Tây Sơn nhé các b xem tiếp
Góc khen - Chè Thái chợ Nam Đồng.
Chiều Hà Nội nắng nhè nhẹ không đi ăn thiệt là có lỗi với thời biết quá đi mà.
Nhân vật em đưa lên sóng hôm nay là chè thái chợ Nam Đồng đã khá nổi tiếng. Chè thái thập cẩm có nhiều loại thạch và thêm đậu hoà quyện với nước cốt dừa nấu thanh mát, ngọt nhẹ chứ không ngọt đậm như chè miền Nam. Bát bé nên nếu ăn mỗi chè em đá thêm bát chè bưởi Thái là no căng bụng luôn. Quán nhỏ nhưng khá sạch se, lên đồ nhanh ạ.
Ngõ ăn vặt chợ Nam Đồng rẻ nhưng có khá nhiều món từ thịt xiên nướng, nộm bò khô, bánh bột lọc cuối ngõ có quán ốc cũng ngon lắm. Mọi người có thể ngồi quán chè và gọi thêm thịt xiên hay nộm bò khô + bánh bột lọc ăn vừa cũng ngon và vừa miệng - nhóm em ăn 4 người là vừa- mà giá cả cũng khá vừa túi học sinh, sinh viên.
Chè 15k-20k/bát, phục vụ nhanh và có ship nha mn. Còn combo 2 bát nộm bò khô và 1 đĩa bánh bột lọc như hình là 110k ạ.
Điểm trừ: quán nhỏ, ít chỗ ngồi ạ.
Địa chỉ không có số chi tiết nhưng mn đi từ Tây Sơn rẽ vào phố Hồ Đắc Di, đi đến ngã ba chợ Nam Đồng rẽ phải và hỏi quán chè Thái Tâm Hương ạ.
Chúc mọi người ăn ngon miệng.
xem tiếp
Chè bưởi & Sữa chua nếp cẩm cô Ánh
238 Tây Sơn
2pm - 9pm
12k - 15k
Từ ngày mình học c2 đã ăn của cô này r, xong bẵng 1 cái cô nghỉ, h ms bán lại. Vẫn vị chè bưởi đó, cùi bưởi ngon zòn sần sật đc loại bỏ hết vị đắng, trộn lẫn giữa trân châu tự làm dai dai hoà quyện cùng đậu xanh mềm, đặc sánh và cốt dừa beo béo, thơm ngậy. Sữa chua nếp cẩm cx ngon, vị thanh mát dịu nhẹ trộn đều vs nếp cẩm quánh dẻo, ngọt mềm và đá mát lạnh. Quán nhỏ vỉa hè thôi nhưng vẫn có chỗ ngồi, hoặc mình có thể take away cx đc nha. Chè bưởi 12k và schua nếp cẩm 15k. xem tiếp
Lên cơn rồi thì sáng mùa đông vẫn bất chấp đi ăn ốc nguội, tám lê la vài câu chuyện ốc quê hay ốc bươu vàng với ông chủ
Ngõ 136 Tây Sơn xem tiếp
[Góc hỏi han]
Mn cho e hỏi là ở hà nội còn có cả royal tea fake và auth ạ . Hôm nay e ở bên long biên sẵn mua royal tea nguyễn văn cừ, thấy menu trên page của royal tea Tây Sơn có Xoài Đá Xay cứ ngỡ là cửa hàng nào menu cũng giống nhau ai ngờ khi vào nhìn menu chả thấy nên lấy Trà Xoài Tươi Kem Cheese về đến nhà uống thử mà chán quá ạ, giờ còn bỏ dở nửa cốc . Sẵn đây ai biết royal tea nào uống vị chuẩn chuẩn chút chỉ e vs ạ. xem tiếp
Em ở Tây Sơn, gần ngã tư sở. Cần tìm đồ ăn trưa. Mọi người biết chỗ nào ship chỉ em với
Em cảm ơn ạ
xem tiếp
[ GÓC CHIA SẺ ]
-Bún Cá Cô Hạnh - đối diện 112A4 Vĩnh Hồ
Thật sự mk phải "wow" với bát bún cá 25k mà vô cùng đầy đặn như vầy ^^
Như ở ảnh thì các cậu có thể thấy ngoài cá, đậu, cà chua, giá đỗ, rau cải ( rau cần) thì còn có cả gạch cua nữa. Nước dùng siêu ngon ( thật sự luôn ). Lúc ăn thì mk cảm thấy mọi thứ rất hoà quyện với nhau . Thật sự mk đã húp hết nước dùng vì gạch ở dưới rất nhiều
- Tuỳ từng sở thích của mỗi người thì cô sẽ cho thêm mắm tôm hoặc không ^^
- Ngoài ra ở đây các cậu còn được free đồ uống như trà đá, trà sâm, ...
- Địa chỉ: Quán hơi khó tìm tẹo ^^ Các cậu đi vào chợ Vĩnh Hồ (theo đường Tây Sơn) khoảng 50m thì rẽ trái tìm quán cô Hạnh ở đối diện 112A4 Vĩnh Hồ
(Quán cô còn bán cả bún riêu cua, ốc- bò- giò- mọc- chuối đậu- bò sốt vang cho mn lựa chọn) ^^
Hihi lần đầu viết review lủng củng quá ^^ xem tiếp
( góc hỏi han)
Có ai biết quán lẩu nướng nào ở khu vực Thái Hà hay Tây Sơn ngon k ạ. Chỉ giúp e với ạ trưa mấy đứa định tí tởn với nhau tí mà chưa tìm được quán ạ.
E cám ơn nhiều ạ. xem tiếp
Chào cả nhà e đang trong giai đoạn treo mỏ k đc ăn bò gà hải sản lẫn đồ nếp vì mới bấm khuyên tai làm má mi e phải kiêng theo e vì sợ e thèm thế cho nên hn rẽ vào khu Thái Thịnh khai quật đc quán “Vua bún mọc” này muốn chia sẻ cho cả nhà ạ
- K gian : Sạch sẽ và cũng khá dễ tìm. Hình như có cả tầng 2 và địa điểm là đi từ Tây Sơn vào Thái Thịnh đến chỗ cạnh Vietcombank đối diện là bệnh viện......- k chắc chắn hình như là châm cứu ạ
- Phục vụ : Khá nhanh ngồi khoảng 1p đồ lên luôn rồi. Mà a c làm đồ đeo găng tay nhìn cũng khá yên tâm
- Đồ : Đc nước ngon và thịt cũng mềm. Nói chung e bt k thích ăn bún mọc lắm nhưng mà ăn ở đây thì khá ưng. Quẩy giòn ăn đc
Giá : E gọi 2 bát đầy đủ thêm quẩy = 60k
=> Quay lại hay k : Có có có có có
Kính hội! xem tiếp
[GÓC CẠCH MẶT]
ROYALTEA VIETNAM Cơ sở Tây Sơn
VÂNG, CÂY MUỐN LẶNG MÀ GIÓ CHẲNG ĐỪNG. THẬT SỰ SỢ CÁI ĐẾ CHẾ HOÀNG GIA NÀY LẮM RỒI! MÌNH ĐÃ MUỐN CHO QUA VÌ CŨNG ĐÃ NHẬN ĐC MẤY CÂU NÓI XOA DỊU CỦA CHỊ CHỦ QUÁN DÙ CHƯA ĐẾN NƠ ĐẾN CHỐN CÙNG SỰ HỐI LỖI CỦA MỘT BẠN NHÂN VIÊN (KHÔNG PHẢI BẠN ĐÃ CHỬI MÌNH), DÙ SAO CŨNG ĐÃ MUỐN CHO QUA RỒI. NHƯNG GIỜ K HIỂU CÒN CÓ MẤY THÀNH PHẦN THỂ LOẠI NÓI MÌNH BÁN HÀNG NÊN HÁM FAME? ỦA THẾ BÁN ĐỒ ĂN THÌ K ĐƯỢC REVIEW ĐỒ ĂN Ạ? CÓ LUẬT CẤM À? K BIẾT LÀ HỌ HÀNG HOÀNG TỘC GÌ VỚI ROYAL KHÔNG MÀ KÉO BẦY KÉO ĐÀN VÀO CẤM NGTA REVIEW NHƯ THẬT ) BUỒN CƯỜI. NHẮC LẠI LÀ ADMIN CHẢ CÓ LUẬT NÀO CẤM NG BÁN HÀNG ONLINE REVIEW NHÉ. CÒN CÁI SỰ MẤT DẠY CỦA HỆ THỐNG CÁC BẠN THÌ CÓ XÓA NỮA XÓA MÃI NÓ VẪN SỜ SỜ RA ĐẤY THÔI K PHẢI MÌNH MÌNH NHẬN THẤY )
Chưa bao giờ cả nhóm uống cốc trà sữa mà như nuốt cục tức vào mồm như hôm nay!!!
Bài review này k (thèm) phản ánh chất lượng trà (vì nó tệ thật sự) mà cái đáng nói ở đây là CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ NẾU SO SÁNH VỚI PHỤ KHOA THÌ THẬT LÀ XÚC PHẠM PHÁI ĐẸP
- Hôm nay nhóm mình gồm 7 ng ord trà sữa royaltea VIETNAM (đầu tiên muốn ord royal hongkong nhg nhìn nhầm) qua deliverynow, có mã kmai giảm 40% tổng bill. Ord gồm: 1 trà sữa double oreo+trân châu trắng, 1 trà đào chanh sả, 1 trà xanh cam bưởi, 1 trà sữa kem cheese+trân châu trắng, 1 xoài đá xay kem cheese+trân châu trắng, 1 trà grey vàng mật ong, 1 trà ô long vải kem cheese+oreo
- Kết quả nhận đc: trà sữa double oreo KHÔNG OREO, ô long vải kem cheese+ oreo BUT KHÔNG OREO, xoài đá xay kem cheese trân châu trắng KHÔNG TRÂN CHÂU TRẮNG và trà đào chanh sả NHƯNG KHÔNG CÓ SẢ VÀ CŨNG KHÔNG PHẢI CHANH VÀNG NHƯ BÌNH THƯỜNG MÀ LÀ QUẤT.
- Những cốc trà nhận được thật sự như đấm vào mặt tín đồ trà sữa như mình còn CÁCH XỬ LÝ CỦA ROYAL CŨNG NHƯ FOODY THÌ LÀ CÚ ĐẬP VÀO MẶT KHÁCH HÀNG thật sự !!!
Sau khi nhận trà, cốc trà đầy và bịt kín và do tin người vcl nên cả lũ tu như thật, sau 1 2 miếng rồi ngoáy ngoáy đảo đảo và thấy sai rõ ràng thì cminh gọi cho số của deli, deli lúc đầu định đền bù bằng một CHÚ VOUCHER GIẢM 30K ) but no, chắc quái gì lsau đã dùng deli nữa, mình đòi đền cốc khác vì lần trc cũng đặt qua deli, sai ord, đc đền cốc mới, tất nhiên mình auto nghĩ chính sách của deli là vậy ) nhg bên deli bảo bên royal TÂY SƠN KHÓ LẮM, NÓI CHUNG LÀ MÌNH SẼ KHÓ ĐC ĐỀN LẮM. Tất nhiên mình đ cam chịu ) deli bảo sẽ liên hệ cửa hàng - ok
- Lúc sau cửa hàng gọi cho mình, bảo UỐNG TẠM, xin lỗi ))))) cái wtfffffffff còn vụ k sả và là quất thì royal bảo công thức bên e là thế, và bên e hết sả-vậy bên bạn nên báo cho mình để đổi sang ord vị khác chứ? - bọn e k biết, bọn e báo cho foody rồi, foody báo với chị hay k thì BỌN E K LIÊN QUAN?!?!?!
- Deli gọi lần nữa để hỏi xem giải quyết thế nào, lần này offer chú voucher hẳn 50k ) but no )))) rồi deli bảo là bên kia ship topping cho mình đc k, mình nghĩ đùa bh ship topping đến vừa bô nhếch, hứng thì đã tắt, có đứa vì khát nên uống gần hết cmnr, h ship đến để nhai không à 14k đủ 1 phong oreo nhg mà khó chịu vđ nên ừ thôi mình cũng hơi hiền và k muốn chuốc thêm khó chịu, ừ thì ship topping. Còn vụ sả? Deli bảo k nhận đc cuộc gọi nào, đổ cho bên royal )
- 2 bạn ship đèo nhau đến, trên tay túi topping nhìn khắm vc ) lấc ca lấc cấc như kiểu mình xin 2 bạn ý cái gì. Mình nói lại vụ việc- các bạn bảo "đây topping chị thiếu e đưa đến cho chị đây, còn đào sả quất thì công thức bên e thế, sae bọn e hết và đã báo cho foody, bọn e KHÔNG BIẾT, KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM" - vâng, chắc hẳn là bài của quản lý mà các bạn ấy học thuộc k thiếu một chữ )
-2 đứa mình nhận hàng với con mắt ngỡ ngàng vì chất lượng phục vụ chu đáo ấy quay đít đi lên rồi, 2 bạn ship rồ ga đhs gào lên bằng quả giọng của bọn thợ xây thích trêu gái: "EM ĐI NHÁ HAI CHỊ NHÁAAAAAAAAAA" - ngỡ ngàng part 2 "ui mình đc chào to quá kìa mày" mị nói với bạn )
CHỐT: nhầm ord, các bạn đông, nhầm 1 2 cốc ừ k sao, khách thông cảm đc, chỉ cần xử lý khéo một chút,nhg đằng này nhầm đến 4 cốc mà các bạn lại còn đổ đi đổ lại cho nhau, không thống nhất, thái độ không muốn hợp tác sửa sai, nhân viên lấc cấc khinh ghét khách ra mặt cùng chất lượng trà chả hơn ai thậm chí là kém như vậy, k ế cũng dẹp tiệm sớm:)
CHÚC CÁC BẠN KINH DOANH TỐT )
P/s: trong lúc ngỡ ngàng bối rối t chụp ảnh qua loa quá vì k quen sống ảo mong k ai nghĩ mình dìm royal xem tiếp
Góc cực khen :> Quán Mì vằn thắn(có cả sủi cảo tôm, bún, bánh cuốn...)
Chẳng bao giờ review nhưng tại nay ăn đuoejc bát Mì ngon qué cerrrr :>
Đầu tiên là nước, mình thấy nó vừa đủ, vừa đủ độ mặn vừa đủ độ ngọt, tóm lại thấy nó đủ :>
Đặc biệt thích sủi cảo và gan, sủi cảo nhân tôm, mình thấy hơi ít tôm băm :> nhưng nó đủ mặn mà, ngon, ít nhất mình thấy ngon hơn sủi cảo tôm mua ở siêu thị :> Gan vừa mềm lại vẫn còn vị ngọt của gan, không giống những nơi khác, gan khá là cứng :>
Cúi cùng thứ mình thấy khá bình thường nếu không muốn nói là không ngon là Sủi cảo chiên :> quá nhiều dầu mỡ và quá ít nhân :>
Nhưng mà với giá 25k/bát thì quá đủ, quá ngon cho 1 đứa sinh viên.
Đc 169F Tây Sơn, ngay cổng trường Đại học Công Đoàn :>
Chả bao giừ viết Review, thấy k hay nhưng cũng kệ :> xem tiếp
Góc chê bai.
Xin lỗi Toco Toco nhưng chúng ta không thuộc về nhau.
Vì muốn ủng hộ hàng VN mà ra Tây Sơn mua cốc hồng trà kem chese đã vậy không được áp dụng mua 1 kem chese tặng 1 trà sữa như quảng cáo do anh quản lý nói cửa hàng đang áp dụng km mua 2 tặng 1 nên chưa áp dụng km kem chese của hệ thống. Ok lần 1.
Nhận cốc hồng trà thì không thấy cái dùi nhựa nhọn để khía cốc, hỏi anh quản lý lại nói cửa hàng cũng chưa nhập về. Bó tay lần 2, bỏ qua đi về.
Về nhà,mình uống cảm nhận vị trà cũng rõ, trà k quá nhiều đường như trà sữa vị truyền thống nhưng kem không thuyết phục được mình. Không ngậy béo, mặn vừa đủ như chachago hay gongcha. Kem bị ngọt, mùi như bột sữa. Kim cương trắng gọi là điểm sáng vì dai mà dẻo dẻo, khá hợp vs trà. Và chs mình gọi size L rồi mà uống 3 hút là hết dù cho cũng ít đá.
NHƯNG vấn đề là sau 30' uống trà sữa mình đau cmn bụng luôn rồi hiuhiu ngủ dậy từ 16h đến 18h có ăn cái gì đâu chứ.
Say goodbye Toco Toco. xem tiếp
<Góc hỏi han>
Xin địa chỉ từ tất cả các bạn.
Công ty mình sắp tổ chức 1 buổi liên hoan. Mà yêu cầu là:
- Tầm 25-30 người. Trong khu vực Tây Sơn hoặc bán kính 1-2 km.
- Có phòng dạng kiểu phòng riêng ý, và ngồi bệt thì càng tốt.
- Có thêm các dạng món để nhậu + lẩu hoặc nướng buffet cũng được.
Giá cả thì ổn là Ok, k cần quá rẻ ạ.
Lần trước công ty liên hoan ở Lương Sơn Quán cũng ok, chỉ có điều là đồ ăn ở đó hơi đắt so với số lượng.) Kiểu 1 đĩaa lèo tèo quá mà giá cũng cao.) Nên giờ muốn đổi địa điểm.
Mong mọi người ai biết cmt cho mình xin địa chỉ để tham khảo ạ.
Cảm ơn mng!!! xem tiếp
[Góc khen ngợi]
Okbingsul - tầng 1 Mipec power Tây Sơn
Tối lượn lờ mình có vào okbingsul ăn.
Lúc gọi đồ xong, mình chờ cả nửa tiếng hơn, thấy cái bàn bên cạnh gọi ngay trc mình nó ăn xong rồi vẫn chưa có đồ. 1 lúc sau 1 bạn nhân viên chạy ra hỏi han xong xin lỗi vì các bạn ấy quên đơn. Ok
Mình gọi 1 bingsu trà xanh và 1 đậu đỏ sz vừa . Mỗi suất 70k
Có 3 sz nhỏ/vừa/to = 59k/70k/???
Trà xanh ăn thơm cực kì, đá bào thì mềm thơm kiểu mùi sữa, ăn phát tan trong miệng luôn . Ăn từ đầu đến cuối vẫn thơm mùi trà xanh
Đậu đỏ thì thơm, có bánh gạo mềm, dẻo dẻo. Ăn cũng ngon nhưng ăn hết bên ngoài thì dưới hơi nhạt
Mình nghĩ ăn sz nhỏ 1 ng là hợp lý. Vì sz vừa ăn nhiều phết mà tại lạnh quá nên mình cũng ko ăn hếtt
Nói chung rất đáng để thử ạ
xem tiếp
Ai đã đến MANEKI NEKO SUSHI ở lotte Tây Sơn chắc hẳn sẽ rất thích sushi và mỳ udon ở đây, giá cx khá mắc nhưng đồ ăn ngon và trình bày đẹp, món j cx có thêm salat hoặc rau để ko bị ngán
Nhưng ai đến đây ăn thì làm ơn đừng gọi HÁ CẢO NHẬT BẢN ạ, 25k 3 miếng nhưng hôm qua e đi họ phục vụ 4 miếng mà ăn vẫn như loz ý ạ @@ vị tệ ám ảnh, ko ăn nổi luôn ~~
Dù sao đây cx là một địa điểm ăn uống rất tốt, ko chỉ đẹp mà ăn cx ngon nữa ý, chắc chắn sẽ quay lại và thử thêm nhiều món ♡ xem tiếp
[Góc khen dạo]
Có bạn nào thích ăn kem tươi TH true milk giống mình ko? Thích ăn và cũng ăn quen từ hồi vẫn còn TH true milk cơ sở Tôn Thất Tùng, mà giờ ko còn nên phải đi mò các cơ sở khác. Giá là 10k/cốc. Không phải cơ sở nào cũng có máy làm kem tươi nên tìm khá khó, bạn nào biết các cơ sở TH true milk khác có bán kem tươi thì comment nha. Mình hiện biết 1 số cơ sở TH true milk này có bán kem tươi:
- 148 Tây Sơn
- 52 Thái Thịnh
- 12 Đông Tác
- 2A Hàng Lược
- 34 Hoàng Quốc Việt
- 27 Xuân La xem tiếp
Góc Review <TẠM ĐƯỢC>
Buffet D’Maris - Tầng 3 Lotte Mart - Mipec 229 Tây Sơn
Giá buổi tối và cuối tuần : 561k cả VAT/ng. Trưa hình như là 350k chưa VAT, mình đi buổi tối nên ko để ý giá trưa.
Gọi đến hotline đặt bàn thì 1 bạn người Hàn nghe máy nói giọng rất dễ thương )
Mình đi vào tối Chủ Nhật. Ko đông. Chủ yếu là khách Hàn Quốc. Tầm 8 rưỡi thì còn rất ít người còn ăn.
Đầu tiên là không gian: Rộng rãi, tuy nhiên khu đồ ăn bày dàn trải ko tập trung ở giữa nên đi hết thì hơi xa. Các bàn ăn đc xếp vào các khu riêng có vách kính ngăn với khu đồ ăn. Decor đẹp.
Về đồ ăn: cực nhiều món, nhưng ko có gì đặc sắc lắm. Hải sản có tôm càng xanh và ghẹ. Tôm to nhưng hơi ít thịt. Ghẹ ọp và bở ngoài ra còn nhiều loại khác nhưng cảm giác ko được tươi cho lắm Ăn hải sản thì Poseiden Ok hơn nhiều.
Sushi và Sashimi đa dạng (đặc biệt là có sushi sò đỏ, sushi lươn :x) sashimi có cá hồi, cá ngừ, cá trích ép trứng. Sashimi cảm giác ko ngon cho lắm. Sashimi cá ngừ còn đóng băng, chắc chưa rã đông kịp, ăn như nhai cục tuyết, miếng mềm thì lại tanh.
Salat cũng nhiều loại, ngon. Có salat măng tây giòn ngọt, salat mỳ ống cà chua sốt thơm ngon.
Pizza ok. Mỳ ý sốt hơi mặn.
Có khá nhiều món Hàn, chân gà sốt Hàn Quốc mềm cay nhưng mình thấy vị hơi mặn.
Phở, cháo, mỳ, cơm trắng, cơm rang v...vvv
Đồ uống có nước trái cây, m nghĩ là nước siro, nước mía tươi ép tại chỗ, cái này ok này.
Trái cây tráng miệng có mấy loại phổ biến các nơi hầu như đều có như dưa hấu, ổi, thanh long, quýt, vvvv
ĐẶC BIỆT, bánh tráng miệng ở đây cực nhiều loại, ăn ngon hơn các chỗ buffe có giá tương tự, có tháp socola để phủ bánh trái cây vv...
Tóm lại: Tạm được nhưng chắc là ko quay lại rồi xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
Các anh chị em cho em hỏi quanh quanh khu Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc - Tây Sơn - Ô Chợ Dừa có nhà hàng nào có phòng riêng chứa được khoảng 30 người không ạ? Em định làm đầy tháng cho con mà tìm mãi vẫn chưa nghĩ ra nhà hàng nào. Các anh chị em đừng bơ em nhé huhuu
Em quên mất nên fai edit thêm là nếu nhà hàng có chỗ để oto thì tốt ạ xem tiếp
[Góc kiểm chứng]
Bánh ngon ngon Tây Sơn.
Thấy mn khen nhiều ở đây ngon với rẻ nên mình qua thử.
Bánh ở đây ăn bình thường. So với giá rẻ cũng được. Cái bánh nhân tôm ăn thấy tươi nhưng nhạt. Có cái xanh xanh tên Shaomai ăn ok nhất.
Sữa đậu ko có đường tự chỉnh theo khẩu vị nhưng mà sữa loãng ko ngon lắm.
Bát mỳ sườn kia 35k mà ăn chán. Nước mặn. Mỳ ăn chẳng ngon gì cả. Được cái sườn mềm. Mình gắp hết sườn với rau r bỏ lại.
Nói chung là quán này bình thường lắm mà mn khen quá nên mình hơi thất vọng. xem tiếp
Nếu ai có ý định đi An Giang, có ý định leo núi Cấm chúng ta nên đi ngay trong tháng này hoặc tháng 12... Vì tháng này và tháng 12, An Giang Núi Cấm rất đẹp.
Đi lên Núi Cấm chúng ta cần lên với thời gian sớm nhất để tận hưởng không khí lạnh không khác gì Đà Lạt... Cực kỳ dễ chịu... Chúng ta đón Bình Minh ở đỉnh núi Cấm cực kỳ thú vị ...
Lên núi Cấm chúng ta chỉ cần mang theo tầm khoảng 200k là đủ ăn uống và dạo quanh núi cấm.
Đi lên núi cầm bằng xe, nhưng chỉ đi tới khu Phật Di Lặc núi cấm, còn lại mình sẽ tự leo lên đỉnh chinh phục núi Cấm... Nơi đây cũng từng là nơi vua Nguyễn Ánh chạy trốn Tây Sơn, cực kỳ tâm Linh với điện bồ hong... Mây mù giăng lối là ở đây.
200k để chi những gì.
20k : mua vé vào cổng.
95k : tiền xe ôm lên xuống núi cấm, thử cảm giác thả dốc từ ngọn núi cao xuống đất.
40k để ăn sáng uống cafe ( nên nhờ người xe ôm chỉ chỗ quen biết ăn để tránh bị chém )
Còn lại bao nhiu thì ta mua bánh hoặc mua thức ăn cho cá v...v... Rất thú vị, đi ngay đi mấy cậu ơi... Không hối hận đâu...
Tiểu Đà Lạt - Núi Cấm xem tiếp
Một chút review nhẹ của mình cho Gardenista 298 Tây Sơn
- Đồ uống: 7/10
Thật sự cốc trà đào cam sả của mình uống chán kinh khủng, k có mùi trà cũng k có mùi sả ._. Uống như nước đường pha loãng vậy ngoài việc có thêm miếng đào ra. Cốc capuchino của bạn mình thì cũng rất nhạt nhoà.
- Bánh: 9/10
Ngoài việc hơi bé ra thì bánh khá ngon. Red velvet cốt bánh mềm, kem ngọt vừa phải. Tiramisu trình bày đẹp, bánh ngậy ngậy. Sống ảo khá ok. 2 miếng bánh kia đều do mình chén hết ))
- Nhân viên: 9/10
Cả nv trông xe cũng như order và phục vụ đều niceeee. Thái độ ổn
- View: 8/10
Nhiều cây xanh đúng như cái tên garden )) khu bên trong trông sang chảnh hơn + sáng hơn. Ở ngoài mình không thích lắm vì cứ k đc hịn kiểu gì ý. Có mấy cây sen đá mini xinh kinh khủng :”>
Tổng thiệt hại: 160k
Sau này cần không gian yên tĩnh và bánh ngon thì chắc chắn sẽ quay lại.
Ngoài ra xin 500 ae địa chỉ quán cf có bánh mà giá hợp lí view đẹp quanh khu đống đa, cầu giấy với ạ xem tiếp
[Góc khen nhiều hơn chê]
Mọi người đã ăn Bún chả cá thu Đà Nẵng ở Tây Sơn chưa ạ? Mình search ở trên mạng thì thấy nói quán này ngon nên hôm nay ăn thử.
- Điểm cộng là mặc dù không gian quán hơi nhỏ nhưng rất sạch, không mùi dầu mỡ, không có nhiều khói, bàn không bị bóng mỡ vì mình có thói quen đi ăn ở đâu trước khi đặt tay lên bàn là phải lau. Lần này lau nhìn giấy thấy sạch ghê.
Thái độ bán hàng của cô chú nhẹ nhàng, cô còn hỏi bọn mình: "ăn nhiều bún k con", "ăn nhiều măng k con". Lúc ngồi đợi thì chú mang cho 2 cốc trà đá, đc free đó ).
Về vị thì chả cá ăn thơm, mềm, hơi ngòn ngọt. Hi vọng đấy là vị ngọt của thịt cá chứ k phải đường. Măng dai dai, thơm thơm. Rau sống ăn thoải mái.
Nước dùng vị đậm đà, không ngấy
Đậu xốp vàng không bị khô.
Giá cả: bát bún trong hình mình ăn là 30k, ăn xong no lắm luôn.
- Điểm trừ: màu nước dùng của bún nhìn k được bắt mắt cho lắm vì nó không trong. Nhìn hơi nhiều dầu mỡ.
Có điều k hiểu tại sao mình thấy quán hơi vắng khách. Lúc mình ăn là khoảng 8h tối.
Địa chỉ quán mình k nhớ rõ lắm nhưng nó ở ngõ 298 Tây Sơn, quán bên tay phải. xem tiếp
[GÓC PHÍ MỒM]
Đọc review nhiều bạn khen ngon, nhìn ảnh lại đẹp mắt nên mình note lại đi ăn thử. Ăn rồi mới thấy tệ kinh khủng
Mình đến quán lúc 11h30 trưa, lúc đó quán vắng tanh và menu còn thiếu đồ. Gọi tạm 1 cơm gà sốt BBQ (best seller của quán) và 1 cơm niêu tay cầm xá xíu, ngồi đợi tầm 15’ thì có cơm.
Mình phải công nhận là đồ ăn nhìn ngon mắt, nhưng chất lượng thì chán vô cùng. Mọi thứ đều nguội như thể làm sẵn, không nóng sốt hay ấm 1 tí nào . Sau mình còn có chị khách đề nghị hâm nóng lại vì không ăn được cơm nguội
Cơm rang khô, nhai như nhai rơm...không giòn mà cũng không dẻo, đúng kiểu cơm rang sẵn để lâu thịt gà thì bở, cũng ngấm gia vị nhưng bên trong vẫn hơi đỏ. Rưới sốt BBQ lên ăn cũng tạm ổn thôi .
Riêng thịt xá xíu siêu tệ, thịt dày, tẩm ướp vừa miệng nhưng rất rất hôi bọn mình cố ăn vì tiếc tiền thôi chứ thực sự nó không đáng tiền tí nào!
Đồ ăn kèm có salad rau héo, rau củ luộc nhũn và dưa bắp cải muối (là thứ ăn được nhất) và canh cải nguội lạnh như trái tim crush
Điều đáng nói là đi ăn về mình bắt đầu khó chịu bụng, và đến chiều thì ôm WC liên tục vì Tào Tháo đuổi. Ôi sợ hãi vô cùng
Mình không biết các bạn food reviewer khác như nào, nhưng ai review khen quán này được thì xin nhận của mình 1 lạy
Xin phép cho quán vào black-list và không bao giờ quay lại!
Cơm 67- số 16/298 Tây Sơn
Giá rổ: Cơm gà BBQ 59k, cơm niêu xá xíu 60k.
Rate: 2/10. xem tiếp
[ GÓC HỎI HAN ]
.
E chào cả nhà ạ,
Cả nhà ai biết địa chỉ nào Đồ Nướng ngon, vừa tầm ở khu vực Đống Đa ( quanh Tây Sơn càng tốt ) thì cho e xin với ạ
Bọn e đi 2 người, cả 2 đều thích ăn thịt ạ
Nhân tiện anh chị cho e xin thêm vài địa chỉ ăn uống gì đó sau khi ăn nướng với
E cảm ơn cả nhà nhiều ạ xem tiếp
[ GÓC KHEN DẠO ]
Là 1 đứa nghiện đồ ăn vặt đặc biệt là bánh tráng. Chính vì thế mà mình đã lăn biết bao hàng bánh tráng để được thỏa mãn cơn thèm và đó là bánh tráng trộm thu hương ah nếu thích thì có thể xem review cả các món khác ở Íntagram mình: thefooddiaryy
.
BÁNH TRÁNG TRỘN: k bị quá mềm do trộn sẵn như trên hàng trống, hàng tre, thơm mùi tép và hành khô. Bánh tráng được trộn đều, đậm đà, ăn khá vừa miệng. Tép và hành khô giòn, ăn không bị mềm, hăng mùi hành và không có bột ở hành khô do mua sẵn như 1 số hàng khác. Tuy nhiên hôm mình ăn thì chị chủ quán cho hơi ít xoài nên thiếu vị chua.
BÁNH TRÁNG CUỐN BƠ: bánh tráng khá mềm nhưng vẫn giữ được độ dai. Bánh được cuốn cùng tép, hành khô, xoài, lạc, bơ,.... Bơ ngơi ngậy nên dễ ngán hơn bánh tráng và bánh tráng cuộn truyền thống. Khi chị chủ quán đưa cho mình hộp bánh thì hộp bánh nhìn khá đẹp, k kiểu để lung tung nên mình rất thích
BÁNH TRÁNG LẮC: có 2 loại ruốc xả và sate bò. Vị sate bò cay, siêu cay và mùi tép cùng sate bò hơi nồng nên nếu bạn nào mới ăn và không ăn được cay thì nên mua vị ruốc xả. Vị ruốc xả cay vừa phải, đậm vị tép và ruốc nên khá dễ ăn. Lúc đầu ăn thì hơi cứng nhưng nhai 1 lúc mềm ra )) mình hay ăn bánh tráng lắc ruốc xả thay snack )
BÁNH TRÁNG CUỘN TÉP HÀNH: mình có thử ăn nhưng không thích lắm. Phần trên bánh bị nhạt và không rõ vị nhưng ăn đến cuối lại bị mặn, vị không đều có thể do bánh dày nên lắc không được đều. Ngoài ra, chính vì bánh dày nên cứng hơn bánh tráng lắc khi nhai thì cũng dai hơn và khá khó nuốt nên mình không thích lắm
Ở quán có TRÀ QUẤT uống ngon, k bị quá ngọt, chua thanh vị quất. Mình hay uống trà quất khi ăn bánh tráng bơ hay bánh tráng cuộn bơ để giảm độ ngấy
.
Chị chủ quán thân thiện và dễ gần lắm. Chị có món mới là toàn mời mình ăn thử lại hay quan tâm hỏi ăn có vừa miệng không nữa. Cửa hàng mới thuê thêm nhân viên nên việc gọi món cũng nhanh hơn chứ như hồi trước là khi mua mình toàn phải đợi 10-15ph
Ah vì cửa hàng hơi hẹp nên đa số mọi người đều mang đi. Nhưng nếu mọi người muốn ăn luôn thì có thể bảo chị chủ quán đưa ghế nha
.
GIÁ:
bánh tráng trộn truyền thống: 20k
bánh tráng cuốn bơ:20k
bánh tráng trộn bơ:20k
bánh tráng lắc:15k
bánh tráng cuộn tép hành
Địa chỉ: 172C TÂY SƠN
CÓ SHIP NHa. ntin hoặc gọi điên qua số 0986892012 để order nha xem tiếp
[GÓC KHEN DẠO]
Cái tên bánh mì vợ ong vàng chắc quá quen r nhưng mình vẫn phải nói lại vì hôm nay mình đi mua bánh mì ở chỗ Tây Sơn và hình như bên ấy bị thừa sốt. 2 cái sốt bơ mà oimeoi lắm sốt quá. Mình nghiện sốt rồi nên cực kì kích thích. Tính k chụp đâu mà ăn đến giữa sốt nhiều quá chảy hết ra và quá ngon nên chụp thôi. Trà quất hay nước quất j đó thì oke bên trong còn có 2 quả quất ) nhìn hay phết. Mà cơ sở Nguyễn Lương Bằng k có thì phải mua 4 5 lần đều hết hoặc k có trà quất nay phải qua Tây Sơn mua mới đc uống lần đầu. Nhân viên phục vụ oke mình k nx nhiều lắm. Cám ơn mọi ng đã đọc lần đầu làm có gì sai mọi ng góp ý ạ xem tiếp
[GÓC KHEN]
E cũng k để ý có nhiều bài rw quán lẩu Ku Bơ ngõ 298 Tây Sơn chưa nên e mạo muội viết lại
Hqua e với bạn đi ăn lẩu hoa quả 2 suất 180k, đầy đặn có viên, tôm, bò, sụn, gà, đậu, ngao,... mà đầy thịt chứ k phải kiểu đầy độn rau đâu ạ )
Về nước lẩu e thấy ngon, chua cay ngọt, tròn vị, cơ mà nếu có thêm tí cà chua hay hay gia vị gì thì nhìn vẫn đẹp mắt hơn nồi nước không
E với bạn thuộc dạng ăn như thuồng luồng, sợ thiếu còn gọi thêm 2 đĩa bò như ảnh, bia, thêm mì, 1 đĩa khoai lắc phomai, 1 đĩa lạp xưởng, trà chanh, tổng thiệt hại 340k và no ặc è luôn ạ
Phục vụ nhanh, không gian quán cũng ok.
Ncl chim ưng lắm luôn mn ạ, đáng để thử! xem tiếp
<GÓC CHÊ>
Tiệm quay Đinh Gia - Cơm Gà ...
Chả là hôm nay ngủ dậy muộn như mọi lần ) thấy thông báo foody quá trời freeship các thứ nên là gọi đồ trên đây vì lười nấu. Mình thì cũng gọi đồ ăn trên đây nhiều cũng đoán đc ít nhiều là nó sẽ k đc y như hình. Nhưng hình như bọn bán hàng nó k có não hay sao. Mà nó khác k tả nổi. MN có thể xem dưới hình )) mình có gọi bên đấy 1 cơm vịt quay+ trà đào CAM XẢ,, lúc ship đến nhìn tưởng cốc nước mắm chanh. Bảo a ship bên foody là a ơi a ship thiếu đồ của em à ) a ship ôn tồn bảo " dạ không đủ đồ đó a " ,Mình là 1 ng cực kỳ dễ tính về ăn. Về đồ ăn thì ăn chỗ nào k ngon ít khi review và cạch luôn,, chỗ nào ngon thì saved lại để đến lần 2 lần 3. Nhưng mà bán hàng kiểu k có tâm như này khác nào lừa đảo khách hàng. Chưa kể là trà đào nó ngọt như đường phèn và nước nó được 1/3 cốc , ít ra nó cũng phải uống đc chứ đằng này cốc nước đường mình tự pha có khi hốc còn vào hơn cốc trà đào cam xả bên này :(( ... Cơm thì nhão , trong đĩa cơm ăn đc mỗi mấy miếng vịt :(( trong khi giá của em nó là 70k ..
- ĐIỂM: ÂM MỘT điểm
Địa chỉ : Tâng 4, 16/297 Tây Sơn

edit: suất cơm hnay mình quên chụp )) mình ăn đúng mấy miếng thịt vịt trong hộp còn những thứ còn lại nộm hay củ cải thì k ăn mà cho nó theo rác rồi ))))) xem tiếp
Miến trộn - ngõ 252 Tây Sơn
Rẻ và đầy đặn vc ấy mn ạ , siu nhìu thịt gà và ngan mềm ngọt thịt vđ , có thêm 1 miếng tiết to nữa . chỉ cần thêm chút chanh chút sa tế thì ăn ko dừng đc mồm luôn á ) quán khá dễ tìm , ngõ 252 Tây Sơn rẽ vô thấy quán tên là Cô Khuê , mình nhớ là ở cạnh quán cháo đậu đen đậu xanh nhé ạ . Và giá chỉ có 30k thôi ạ ngon bổ rẻ vc
À thêm nữa là chỉ bán tầm trưa mn nhé , có trà lá nếp free nữa nhé xem tiếp
[Góc chê ]
Chào các anh chị em trong gr. Tàu ngầm lâu rồi hôm nay mới ngoi lên viết bài review cho mọi người tham khảo chỗ ăn chân gà
Chuyện là hôm nay mình cùng bạn đi ăn ở POP Quán ( ngõ 298 Tây Sơn thì phải, số nhà mình không nhớ) . Đến đó gọi chân vs cánh gà rang mắm và 1 đĩa gà xả tắc nhỏ )) Tổng cộng hết 160k
Đồ ăn nhân viên mang lên thì đĩa chân gà của mình là cái hình này )). Chân gà lạnh toát ăn buốt hết cả răng, có mùi ôi thiu. Móng của chân con gà mình nhìn kĩ thậm chí còn bẩn nữa. Bạn mình ăn xong về đau bụng luôn.
Điểm cộng của quán là món chân gà rang mắm thì ngon và giòn, mình thấy chỗ này là chỗ rang mắm ngon nhất mình từng ăn. Nhưng nếu nhìn lại đĩa xả tắc này thì mình chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại đây nữa.
Nhân tiện mình xin các bạn review về chỗ ăn bún bò Huế ngon với ạ , gần khu vực Nguyễn Chí Thanh lại càng tốt. xem tiếp
Hôm nay em cả bạn đi ăn, ace cho em hỏi quanh mipec Tây Sơn có quán nào ăn được không ạ?
Em cảm ơn.
xem tiếp
[Góc bình thường]

Bún cá Long râu. Số 89 ngõ 298 Tây Sơn.
Là một tín đồ của bún, đặc biệt là bún cá, mình cũng đã tìm khắp hang cùng ngõ hẻm để thử các quán bún cá bạn bè giới thiệu
Nay đến quán này, có lẽ là ấn tượng thấp nhất trong các quán mình từng đến. ( thấp so với mình chứ không phải dở tệ nhé)
Thứ nhất, ngay khi vào quán mình xộc thẳng vào mũi là mùi tanh. Vâng, tanh của cá sống ấy. Chắc sau bếp đang chế biến=> trừ điểm
Bát bún ít “màu sắc” nhất mình từng ăn. Vỏn vẹn chỉ có: vàng của cá, xanh của rau cải, và trắng của bún (tất nhiên). Ok không bắt mắt.
Nếm thử nước dùng. Nhạt. Nhạt và nhạt. K đọng lại vị giác cái gì. Thêm 3-4 quả quất, cái này thì vì mình thích ăn chua thôi, mới kích thích mình muốn ăn đc.
Điểm vớt bat bún là cá. Cá lớp ngoài khá giòn, nhưng bên trong vẫn còn mềm. Kiểu k bị cứng quá hay khô không khốc.
Và... một lần nữa, có lẽ tại cái mùi tanh của việc chế biến cá mà không cách li hay đóng cửa sau bếp, nên làm mình hơi khắt khen khó tính. Suốt buổi ăn mình thở bằng miệng không. Chốt lại:
- Hiếm khi quay lại xem tiếp
Mình ăn tại Mipec tower Tây Sơn, hình như còn mấy cơ sở nữa ở Giảng Võ và Trung Hòa thì phải, mọi ng tìm hiểu trên page xem nhé. xem tiếp
[Kiểm chứng] Mỳ vằn thắn 169F Tây Sơn
E là một con nghiện mỳ vằn thắn nên cứ nghe phong phanh review đâu có mỳ vằn thắn ngon là đi thử cho kỳ được
Hôm nay tiện có việc qua trường nên tạt vào đây ăn, ấn tượng ban đầu là quán rất nhiều ruồi, bu đầy lên mấy miếng chanh vs chai tương ớt chắc tại hôm nay mưa nên nhiều ruồi. Và còn có con chó hôi kinh khủng hic nằm chình ình giữa nhà, nhưng có bà ngồi đấy cứ cưng nựng n làm m ngại cũng ko muốn nói, mà thực sự nó hôi đến mức tô mỳ ra m cố ăn mà vẫn thấy lợm giọng ko ăn nổi.
Cố ăn vẫn thấy tô mỳ đậm đà, nhưng vì mùi quá kinh khủng nên sau 1/3 tô đành đứng lên đi về. Hic xem tiếp
Bún ốc cô Huệ - 43 Nguyễn Siêu
Hôm nay nhân lúc được thả xích ra khỏi nhà mình đã lượn lờ vài chỗ, trong lúc ngồi circle K mình đã nghĩ ra đi ăn bún ốc nguội cô Huệ ( xem nhiều review rồi )
Đầu tiên mình gọi 1 bún ốc nguội 1 trà đá
Nhấp thìa nước dùng thì cảm giác không phải gu của mình vì ngọt đường hơi quá một chút ( mình thích nước dùng của bún ốc nguội Tây Sơn hơn - mình vào thời điểm hơn 1 năm về trước ) , nhưng ngôi sao thật sự chính là ốc, phải nói ốc cô chọn và làm quá ngon, ăn giòn giòn, con nào con ấy mập , chọn vẹn vị tươi. Ăn xong thèm quá mình gọi thêm xuất nữa thì cô cho thêm viên chả ốc.
Tổng thiệt hại có 80k cho 2 xuất, trà đá đc cô tặng.
Cô khá dễ tính và niềm nở
Chắc chắn vẫn quay lại )) xem tiếp
[Góc tìm đồ ăn] [Hơi gấp một xíu] ["Mình ăn chi thế má mi???"]
Khu vực Chùa Láng mở rộng về Mỹ Đình, Bờ Hồ hay Tây Sơn có quán nào ăn 2-4 người ngon ngon không ạ? Ngoài lẩu - nướng - fast food - ăn vặt?
Mình muốn tìm quán có:
- Đồ ăn đa dạng, thanh đạm, dễ ăn. Chứ mình nhìn nhà nhà ng ng lũ lượt đi ăn gà rán các thứ trên này mình cũng ngán quá
- Bình dân hoặc lịch sự vì mình đưa mẹ và có thể cả khách của mẹ đi.
Cảm ơn mọi người nhiều ạ.
Nhân tiện trong lúc chờ duyệt bài thì mình xin phép review một số quán mà mẹ và mình từng đi:
1. Tống Duy Tân: Quán đầu tiên bên phải từ Điện Biên Phủ đi vào.
- Chuyên chim, gà tần
- Đồ rất tươi. Nêm nấu ngon
- Giá cả xứng đáng
Chấm 9.8/10
Mẹ mình kĩ tính nên lúc nào bí món thì toàn ra đây vì cảm thấy chất lượng đảm bảo
2. Bánh cuốn, gà tần Dương Quảng Hàm: quán bên tay trái từ Cầu Giấy đi vào, k nhớ là có phải quán đầu tiên không nhưng cạnh nó là cái ngõ nhỏ, đối diện là 1 quán đồ nam. Hồi trước anh chủ có chị ng yêu làm khá khéo, ăn oke nhưng lần t2 mình qua thì nghe bảo ctay r, ông ý làm thì ăn hơi chán. Chả biết h khá hơn chưa
3. 83 Huỳnh Thúc Kháng: Không muốn nhớ tên luôn, quán kiểu cho dân văn phòng nhưng chất lượng tỷ lệ nghịch với bề ngoài. Ăn cảm giác khẩu vị của đầu bếp ở ý cứ dị dị thế qué nào ý. Ấn tượng nhất món trứng vịt hấp khai vị vừa tanh vừa đắng. Gọi 5 6 7 món gì đó mới có cái chả tôm hay cua tàm tạm mà cũng ngán dã man
3/10
À sau khi ăn xong thì được ng quen dẫn sang uống cà phê bên Nguyên Hồng oke phết ạ. Quán Kent hay Zen gì đó
4. Bò Tơ Năm Sánh số 8 Chùa Bộc: cảm giác gia vị khá ngon nhưng hôm ý chả biết mình xui hay thế nào mấy đĩa thịt đều bị cắt sai thớ dai nhách, tỷ lệ độn rau hành kèm cũng tầm 50:50
5/10
5. Bún chả Obama Lê Văn Hưu: 7/10 đồ hay bị nguội
Mình toàn viết theo cảm nhận cá nhân nên lủng củng với thiếu sót nhiều lắm. Mấy bạn cmt góp ý hay hỏi thêm j thì để mình bổ sung ha. Cảm ơn tập 2 ahihi xem tiếp
( góc kiểm chứng ) mỳ vằn thắn 169F Tây Sơn
Cái cảm nhận đầu tiên khi vào quán là chú chủ quân cực thân thiện . Có lẽ do 1 mình chú làm nên đồ ra hơi chậm xíu , nhưng ngon cựccc luông rất bõ công tìm và chờ . Đầu tiên là nước thì rất trong , vị rất đậm đà , chứ ko bị kiểu nhạt nhạt như trc mình ăn ở Nguyễn Khang . Gan ở đây rất mềm và thơm , ko bị khô . Há cảo khá ngon , nhân mình thấy hơi thoang thoảng mùi quế , khá lạ miệng và ngon , há cảo chiên thì hơi ít nhân tẹo kkk . Giá thì rất sv chỉ 25k . Chung quy là mn iu thích mỳ nên ghé qa đây thử , ngay gần đh Công Đoàn nhé mn xem tiếp
Chào các anh chị bạn bè quý hội.
Em xin review trải nghiệm ở Gardenista Tây Sơn.
Vì đang có chương trình khuyến mãi nên bọn em đã book lịch sang đây hẹn hò.
Combo là 1 trà + 1 bánh 69k.
Trà thì chỉ có 1 list cỡ 5 loại tùy chọn được áp dụng combo, các loại này giá 38k, các loại khác giá cao hơn ko áp dụng.
Bánh ngó qua cũng có 3 loại, bọn em đến vào chiều tối nên cũng có thể ko còn loại khác.
* về không gian: mở, thoáng, tuy nhiên em ko thấy đẹp lắm, nhưng thôi ko quan trọng.
* về trà và bánh: bọn em gọi 3 combo.
Sau khi la liếm của các ae khác thì:
- Đào cam sả ngon nhất, thơm mùi cam sả, mùi đào hơi bị át.
- Táo bạc hà, quá fail, 4 người uống đều ko có cảm nhận được vị bạc hà vs táo, chỉ cảm nhận được vị nước trà, miếng táo bỏ kèm chua vc :((
- trà gạo lứt thì đậm vị hơn mấy loại pha sẵn, có cả gạo.
Về bánh:
- chưa thử nhưng tiramisu để trong cốc to ngang cốc trà luôn, nhìn khá xinh, red velvet khô, kiểu do để tủ lâu, ko thơm lắm.
Có áp dụng gì đó cho các bạn dưới 22, team trên 22 cả r ko đc áp dụng nên ko để ý lắm.
Nhân viên thì xinh, lễ phép, ord bị fail 1 trà nhưng có bù lại và xin lỗi tử tế.
Tóm lại, đánh giá cao dịch vụ + không gian thoáng 7/10
Trà bánh thì 5/10 thôi vì em khá thích bánh cũng như hay uống trà, nên trà bánh ở đây chưa chinh phục được em.
Địa chỉ ở 6/298 Tây Sơn, quán to dễ tìm. xem tiếp
Không biết có ai như em không các chuỗi cửa hàng ăn ngon em lại thấy mỗi của hàng ngon một kiểu
- như KFC : ở Trần khát chân em chỉ qua ăn bánh Tart thôi chs bên này nó làm ngon lạ .... Ở Trần Đại Nghĩa nó lại đùi gà bọc bạc ngon mà k chỗ nào ngon
- Lotteria: ở Đại cồ việt có cái Gà sốt đậu ngon . Quán ở gần trường Tây Sơn cấp 2 cắt vs bà triệu lại có buger bò gà rất ngon
- đó chỉ là ý kiến cá nhân. k biết mn có sở thích lùng lạ như em k xem tiếp
Góc khen
Hôm 28 tết mình vs đứa bạn ra Daruma Mipec, chỗ 229 Tây Sơn ếy, tầng 1
Ko nhớ địa chỉ cụ thể nhưng cx dễ tìm lắm, ở tầng 1 đi bộ 1 đoạn là thấy.
H ms nhớ ra để review lại
Vì 29 họ nghỉ nên hôm mình đi ko nhập thêm đồ, tránh tồn lại đồ sau khi nghỉ tết.
Cái này thì mình hiểu, ok đc
Về đồ ăn thì chắc n bạn cx ăn thử r
Mình chưa ăn lẩu ở nhà hàng đồ ăn Nhật bh nên ko biết so sánh thế nào.
Nhưng mình gọi 1 suất lẩu một ng, oimeoi nước lẩu ngon dễ sợ~
Cơm thì rất dẻo, ngọt nhưng ko thơm đc như cơm nhà.
Nc miso thì mình ko ưng lắm, uống hơi cay cay ở họng nhưng vị thì mằn mặn, túm lại ko hợp gu mình, nếu so vs nhà hàng Nhật mình từng ăn thì đc miso đi cùng lẩu này mình thấy ko đạt
Vừa ngọt vừa thơm ăn lạ miệng cơ mà ngon cực ấy, ko biết tả ntn cho đúng.
Sau đó mình gọi thêm bánh xèo, bánh xèo ở đây ko có ăn nướng tại bàn mà nguyên chế biến trong bếp. Cơ mà ngon. Mình thề là chưa ăn bánh xèo Nhật ở đâu ngon như chỗ này.(bạn nào biết bánh xèo Nhật ở đâu ngon chỉ minh vs)
Mình vs đứa bạn chờ bánh xèo lâu quá thì một chị ra bảo trong bếp còn 1 suất sa lát nên tặng bọn mình(hình như chỉ là quản lý)
Về phần sa lát thì ko bị ngậy hay béo quá. Vừa đủ, có thanh cua và vài nguyên liệu cơ mà mình đoán ko ra. Nc sốt thực sự ngon, hơi có vị của mayone nhưng ko phải. Mình là đứa chẳng thích ăn sa lát tí nào mà chén sạch sành sanh~ Thanh cua ko bị mặn, phù hợp để ăn riêng~
Do đứa bạn lỡ trộn r nên nhìn bát sa lát hơi hỗn loạn ))
xem tiếp
[Góc khen]
Kem tươi ở TH True Milk siuuu ngon lun Vị không bị ngọt quá mà kem đặc, thơm, ngậy, ngậm thấy rõ mùi sữa ở mũi )) Pheeeee
Có bán sẵn ở hầu hết các cửa hàng TH True Milk chính trên hệ thống luôn (thi thoảng có một vài máy hỏng=))))
Đây là hôm nay e ăn ở cơ sở Tây Sơn, còn trước đấy e qua cơ sở Đông Tác thì máy bị lỗi nên k ăn được
Edit: e sửa lại kem tươi chỉ có 1 số cửa hàng có thui ạ không phải ở chi nhánh nào cũng có.
Giá là 10k/cốc mng nhéee xem tiếp

[Góc không quay lại]
Hãy nói tôi không cô đơn, rằng bạn cũng thấy rằng bát xôi gà này 40k là đắt đi, hai bát + 2 trứng húp= 100k
----
Thái độ thì:
- Chị ơi còn xôi không
- Còn
- Còn xôi gì hả chị?
Im lặng k trả lời
Hỏi lại
- Chị ơi có xôi gì ạ?
Không thèm nhìn lên:
- Sao em?
Nhắc lại lần 3 mới trả lời.
----
338 Tây Sơn đầu chợ Vĩnh Hồ. xem tiếp
[Bún ốc Hoa béo Vĩnh hồ]
Em đọc bài trên hội nên cũng xách mông đi test thử giữa trời trưa nắng Không uổng công e phóng từ cầu giấy xuống để ăn mỗi bát bún. Quán nằm trong chợ, có vài bàn, khá sạch sẽ, bác chủ vui tính và thân thiện lắm. Mọi người có thể thấy bát bún đầy ứ ưj, nước ngọt, hành phi thơm và nhiều nên ăn đã kinh khủng. Miếng giò được bác trai cắt cẩn thận, mà e nhìn thấy miếng giò cũng to và dài hơn các nơi khác nên thích lắm luôn! Ốc thì ngon, trước đây e ăn 10 nơi thì 7,8 nơi họ để nguyên ruột, nên chuyện phải ăn ốc con thì là bình thường, ở đây thì khác hẳn nhá. Ruột được bỏ sạch sẽ, ăn sướng vô cùng. 2 đứa bọn e ăn 2 bát này, 2 cốc nhân trần với 1 đĩa quẩy hết có 80k thôi Theo em nhìn thấy cạnh quán này còn có hàng bún đậu, tào phớ, bánh giò Ăn tô bún xong không test nổi mấy quán đó nữa luôn Nếu đi từ Thái Thịnh vào thì sẽ xa hơn so với đi trục Tây Sơn đấy ạ, mọi người cứ đi thẳng sẽ thấy
Cảm ơn mọi người đã cho e thêm 1 địa chỉ đóng họ nữa xem tiếp
[Góc Không Ưng]
Mình ít khi up ảnh review khen hay chê bất kì chỗ nào vì mình nghĩ có thể mình xui ăn vào ngày phong độ kém, có hên thì vào hôm tốt. Nhưng hôm nay thì khá là thất vọng quán Chị Việt ở ngõ 298 Tây Sơn (135 Trung Liệt mới)
Chả là hôm nay thấy có người nói quán này ăn ngon phục vụ tốt, đặt hết lòng tin bất chấp mưa gió chạy ra mua thử 5 chân mang về
Anh Chị chủ quán ban đầu khá nhiệt tình, mình gọi đồ tầm 10p thì ra mời ngồi r nói chờ chị nhé. Mình chờ thêm khoảng 15p, trời bắt đầu mưa khá mau nhg do không mang áo mưa + thêm thấy anh chủ quán chiên xong chân gà rồi, mình mới bảo Chị nhanh giúp em trời mưa bắt đầu to rồi. Thì 1 bạn nữ, chắc là con gái chủ tại thấy gọi chị kia là mẹ xưng con, đứng đeo túi thu tiền, nói vọng ra “chưa có đâu chị ơi” bằng thái độ siêu khó chịu.
Rồi cũng thấy anh chủ bảo sắp đồ cho mình đi xong rồi, mình vào đưa thì có nói cho thêm chút nước chấm vì nhìn khá ngon (chưa ăn lần nào). bạn đó bảo QUÁN NHÀ EM PHA NƯỚC CHẤM THEO SỐ LƯỢNG GÀ KHÔNG CHO THÊM ĐƯỢC. Wtf? Chưa bao giờ thấy chỗ nào bán mà kêu nước chấm pha theo số lượng thịt thử hỏi múc thêm độ nửa muôi thì quán bạn thiệt lắm à?
Trả tiền về luôn.
Công bằng mà nói: thịt ngon dày hơn và k khô quắt như Tú gà, nhưng hơi thiếu muối và nước chấm k bằng Tú gà và thua xa Quán lòng 20 Hai Bà Trưng. May mà xin không cho thêm đằng nào cũng đổ đi, chấm ốc thì ngon nhưng mình thấy chấm gà k hợp
Tóm lại là cũng chẳng quay lại dù gần nhà gần Công ty. xem tiếp
Mỳ Gà tần cho các bạn ở khu vực Đống Đa, Ngã Tư Sở
Địa chỉ: 11B Đoàn Thị Điểm
Bát mỳ gà ở đây khá to, nhiều rau và nhiều nước. Cá nhân mình thấy nước dùng chỉ ở mức ăn được, thiếu một chút độ ngọt. Rau ăn kèm mỳ bao gồm rau cải, rau cần và rau ngải cứu, giá. Thịt gà ác là 1 con gà nhỏ, thịt ăn ko bở nhưng phải ăn chấm kèm bột canh chanh ớt mới cảm thấy ko bị nhạt
Giá: 40K/1 bát như hình, mình thấy ăn ở mức ổn chứ ko phải quá xuất sắc.
Ngoài ra ở quán còn có óc trần, tim cật, cháo, bún cho bạn nào ko thích ăn mỳ
Bouns thêm cho các bạn 1 quán ở ngay chân cầu Ngã Tư Sở phía hướng về Tây Sơn. xem tiếp
[Góc chê]
[Mong admin duyệt bài, em cảm ơn]
Cách đây ít lâu em có đọc được một bài review về quán La Divad' ở 428 Tây Sơn, nghe nói trà ở đây ngon và nhân viên trẻ trung tốt tính. Nhân ngày cuối tuần, cũng là ngày kỉ niệm nên em cùng bạn người yêu có đến và thử trải nghiệm với kì vọng khá cao. Nhưng mọi thứ hoàn toàn sụp đổ ngay khi bọn em dừng chân trước cửa quán Lúc đó là tầm 8 rưỡi tối, trước cửa thì đã kín xe, trong quán có 3-4 nhân viên nam đang đứng nói chuyện và không một ai chỉ cho bọn em chỗ để xe, cho đến khi bọn em gọi tới 3 lần để hỏi. Đi vào order thì đứng nhìn menu một lúc, không nhận được sự tư vấn nào của nhân viên, bọn em quyết định gọi thử 2 ly mocktail là La divad' river và Tropical dawn với giá 55k/ly. Và sự khó chịu của bọn em bắt đầu lớn hơn khi nhận được cái nhìn rất khiếm nhã của bạn thu ngân. Người yêu em là một bạn tomboy, có thể bạn thu ngân bị bối rối trong cách xưng hô nên có gọi bọn em là "2 chị". OK tạm bỏ qua, nhưng ánh mắt bạn thu ngân nhìn bọn em sau đó thì thực sự khiến em không hài lòng chút nào. Bạn ấy nhìn, liếc bọn em khá hiếu kỳ và có chút bất lịch sự. Thanh toán xong em có hỏi trên tầng còn bàn không thì bạn ấy nói "còn trên tầng 2 và tầng 3". Bọn em lên thì cả 2 tầng đều full, không một chỗ chen chân, được cái quán decor đẹp đúng như lời đồn, nhưng không gian nhỏ xíu, được khoảng 3 bàn một tầng ) Đành phải chạy xuống ngồi tầng 1, không điều hòa và khá chật. Ngồi được 10 phút thì nhân viên mang cho ly nước lọc. Và phải tới gần 45 phút sau (tính từ lúc thanh toán được in rõ giờ trên bill) em mới nhận được 2 ly nước như hình??? sau khi nhận được sự phục vụ không hề tốt, bọn em vẫn kiên trì ngồi chờ với hy vọng chất lượng đồ uống sẽ cứu vãn tình hình. Nhưng KHÔNG! Hai ly nước ép dứa màu mè không hơn không kém! Hương vị thì thực sự chán luôn ạ. Ly màu xanh thì cho thêm ít syrup bạc hà, ly màu vàng thì vừa gắt vừa ngang, em không uống hết nửa ly. Em bỏ ra hơn trăm nghìn, cùng 1 tiếng đồng hồ để nhận lại 2 ly nước ép rẻ tiền cùng chất lượng phục vụ như vậy liệu có đáng không ạ???? Đang đi chơi vui vẻ mà gặp ngay sự đỉnh cao service như này, không khác gì bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt. Tới giờ về em vẫn vô cùng bức xúc và cũng khẳng định là sẽ không bao giờ quay lại. xem tiếp
Góc bánh mì
Kepap Bảo tráng Bakery (20k)
Bánh bình thường, rau và sốt cũng không có gì đặc biệt đâu, nhưng thịt nướng thì quả là xuất sắc đó các bác Em ăn kepap ở nhiều nơi lắm rồi nhưng nghiền hàng này. Cái bánh đầy đặn miếng nào ra miếng đó (trong hình là phần cuối cái bánh) một người sức ăn bình thường thì một cái ntn là no.. Thịt tẩm ướp rất vừa miệng, thơm đậm mùi thịt chứ không bị át bởi gia vị, nạc mỡ vừa vặn, thịt hơi dai và ẩm chứ không bở bùng bục Quán không ngồi được nhiều người, được cái dù đông khách nhưng ra đồ rất nhanh. Điểm trừ duy nhất ở đây là không có tương ớt để ngoài để khách tự gia giảm nên nếu ăn cay thì dặn luôn vs nv lúc gọi bánh. Hàng này ngay đầu dốc Hào Nam, em là khách quen ở đây cũng mới 5 năm thôi ợ
Bánh mì Vợ Ong Vàng
Đọc rì viu trên này nên em quyết định thử bánh này chỗ cửa hàng ở Tây Sơn, mua bánh gà ngô và bánh sốt bơ.
Thích ăn ngô nên cứ nghe cái gì có ngô là thấy kích thích rồi dưng bánh này tên vậy chứ chỉ có gà xé, rau và sốt bơ thôi (thực ra sau khi ăn xong em nghĩ nếu có ngô vào lại thành thừa). gà nhạt nhạt khô khô ăn vs sốt rất hợp. Vị kiểu thanh cảnh, bác nào thích xì tai nhiều đạm chắc sẽ thấy hơi nhạt miệng. Nhìn chung là ngon, chắc sẽ ăn vị này thôi cứ không ăn pa tê hay thập cẩm ( đã ăn hết nên không có ảnh)
Bánh sốt bơ phải nói là tuyệt đơn giản nhưng rất ngon. Gì chứ cái sốt bơ ở đây nó đặc biệt ghê gứm, mặn ngọt vừa phải, thơm mà không quá ngậy hoặc nhạt. Túm lại là bị kết đậm cái món này và cái hàng bánh này xem tiếp
[Góc khen]
Likeat nhà hàng T5 mipec Tây Sơn
- mình là sinh viên nên thấy có chương trình giảm giá ăn thử 59k mì nên bạn bè rủ vô. Không gian đẹp nhưng nằm ở góc khuất nên hơi vắng. Bọn mình chọn size nhỏ chứ size to có mà ăn bằng chậu trang trí đẹp mắt lắm nha. Hôm trước còn tổ chức tri ân mình đến ăn free lun. Bình thường thì có VAT nhé. Mì tươi gà quay, sợi mì có 3 vị rau, cà rốt và trứng ạ. Sợi mì dai ngon tươi vì order mới làm nên đợi đồ hơi lâu xíu. Nhưng ăn bát nè là no luôn. Thìa thì như cái muôi ấy bát thì to và sâu chs lại vắng thế -.- xem tiếp
Địa chỉ: Cuối ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng(đi qua nhà thờ, qua cả cái ngã tư tiếp theo). Mọi người có thể đi từ ngõ 2 Tây Sơn( còn gọi là ngõ kho bạc Đống Đa, đối diện cây xăng Nam Đồng) đi vào ngõ 2 rẽ trái đi khoảng 100m là thấy cô ngồi ở bên trái nhé. xem tiếp
Hôm nay ngồi đói lướt lại album đồ ăn và thấy có Bún ốc nguội ở ngõ 136 Tây Sơn ngon vc mà chưa review cho ae. Đến cả đứa e mình khó tính vđ mà vẫn phải tấm tắc khen ngon
Ốc lúc đến cô mới bắt đầu khêu?! nên rất tươi. Ốc dai giòn sật sật, k bị cái con ốc nhỏ nhỏ ở đuôi, có cả ốc to với ốc nhỏ nên gọi 2 bát ốc lẫn cho tròn vị:)))
Nước chấm nghe nói bí quyết gia truyền, ngọt thanh, có nước ốc, dấm bỗng thêm tí hành phi, ăn vào dã man. K hề bị tanh như mình tưởng:)))
Bát ớt to, cay
Một điểm trừ nho nhỏ là k có bàn, cầm bát nước chấm lâu cảm thấy mỏi và sau một lát run tay cml:)))
Bình thường cứ bún chả, bún nước nên bây giờ đổi gió làm tí bún ốc nguội lạ miệng nhưng cũng hợp phết
30k/s nhé. Thêm bún 5k/đĩa:))) xem tiếp
GÓC REVIEW CÓ TÂM

Địa chỉ:169F Tây Sơn, ngay Ngã tư Tây Sơn- Thái Hà- Chùa Bộc, gần đh Công Đoàn
Mình review ngắn gọn thế này thôi:
Giá cả: mì vằn thắn 25k/ bát. Sủi cảo 30k/ bát
Nước dùng: ninh từ tôm khô và sá sùng nên ăn nước rất ngọt và đậm đà. Ngọt k phải cái kiểu cho nhiều mì chính hay hạt nêm đâu. Nước dùng có lá hẹ, nói để các bạn k ăn đc hẹ lưu ý
Mình ăn sủi cảo khá ưng, sủi cảo nhân thịt, đậm đà, vỏ mỏng dai vừa phải. Bạn đi cùng mình ăn mì bảo mì cũng được.
Mì và sủi cảo đều có thêm trứng cút, thịt xá xíu mềm, ngọt, gan bùi bùi, 1 miếng há cảo chiên giòn, khá ngon. Nói chung với khẩu vị của mình cảm thấy ngon, mọi thứ đều vừa vặn.
Mình là người khá khó tính, vì cũng làm ngành dịch vụ nên có đi ăn uống ở đâu rất hay để ý đến thái độ phục vụ. Quán này nhỏ, chỉ có 3,4 bàn thôi, có chú chủ quán làm thôi, chú này mình có hỏi chuyện và cách làm thì rất nhiệt tình chỉ bảo. Quán nhỏ nhưng đc cái bàn ghế rất sạch, nên mình rất ưng.
Cảm ơn mọi người đã đọc bài! xem tiếp
Chắc trong này cũng có nhiều bạn là fan của bánh mì vợ ong vàng
Lần 1 t ăn ở Cơ sở Trần Đại Nghĩa, rất chim ưng vì ngon, nhân đầy đủ, bạn nhân viên nhanh nhẹn
Đến Lần 2 thì nv khác, bạn có bảo chị ơi hết gà rồi, mình cũng ok, nhưng nhân hôm ấy vô cùng ít, lèo tèo vài thứ
Lần 3 này mình gọi ship, cũng ở TDN, sợ sẽ chán như lần 2 và đúng thật, n chán ko kém tí nào. như trong hình nhân thì trông ít, lủng củng, cái sốt vàng đặc trưng của VOV thì t cắn đúng 1 miếng là cảm nhận được còn đâu cả cái bánh mì nhạt toẹt ko có một vị gì cả, thạt sự thất vọng
Chắc nhiều bạn nghĩ 15k thì k nên đòi hỏi gì nhiều nhưng các tín đồ của VOV biết bt chất lượng của bánh mì VOV ntn r
Edit: Thấy nhiều bạn khen cơ sở Tây Sơn ngon ú ụ nên hôm nào t sẽ thẩm nhé, chứ chắc t cạch cơ sở TĐN r
Edit2: Cảm ơn mọi người, quản lí của cơ sở Vov Trần Đại Nghĩa đã nt xl mình r nhé! xem tiếp
[Kem bơ tour ]
Lần mình đi Đà Nẵng không hiểu sao không ăn kem bơ, về Hà Nội mới vật bơ nặng nề. Lỡ thích các món từ bơ kinh khủng khiếp nên mấy hôm nay lòng vòng cả Hà Nội thử kem bơ khắp các chốn
Bơ là món khá khó theo ý kiến của mình, vì nhỡ mà chọn phải quả bơ đắng thì đúng là vứt đi cả cái món đấy luôn
Mình tìm không được nhiều chỗ bán lắm nên mới thử được 5 hàng thôi, tất cả đều là mình tự trải nghiệm, ảnh là ảnh tự chụp, ngon dở là ý kiến chủ quan nha ) review cụ thể mình để ở từng ảnh
1, Kem Bơ Bánh Bèo, 90 Tô Hiến Thành
2, 50 Dessert, 50 Trần Xuân Soạn
3, Kem bơ Sài Gòn, 275 Tây Sơn
4, Cafe Hiến, 93A Trần Hưng Đạo
5, Kem bơ Đà Nẵng, 144 Hồng Mai
Bonus thêm 1 món kem bơ với cái tên fancy ở Dessert Dì Tui Lương Định Của ) xem tiếp
Gọi là bún cá nhưng có cả đậu, chả lá lốt, mọc, giò nữa. Cái gì cũng ngon ngon từ nước rồi ạ. Vị đậm đà chứ ko nhạt nhẽo đâuu. Mình ko giỏi diễn tả thế nên chỉ biết nói là ngon thôi ạ ở đây có cả các bún khác với xôi nghe nói là cũng ngon lắm nhưng mình chưa bao giờ bỏ qua đc bún cá để thử xôi :((
Quán ở số 39 ngõ 167 Tây Sơn, ngõ cạnh ĐH Công đoàn ạ. Hình như chỉ mở từ 10h-13h thôi ạ
(Xin lỗi các bạn vì ảnh hơi mờ, ko hấp dẫn cho lắm. Nhưng các bạn nên thử 1 lần ko hối hận đâu ạ) xem tiếp
[ GÓC KHÁ HÀI LÒNG ]
Location: Trà sữa Say Tea số 428 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.
Chiều nay sau khi đi công việc ở Nguyễn Lương Bằng thì được thằng bạn rủ đi uống trà sữa. Ban đầu định ra Wang Tea cơ mà tình cờ thấy trên app JAMJA báo ở chỗ Tây Sơn có một quán trà sữa tên Sau Tea đang giảm 30% thế là cả hai đứa mò đến xem thế nào. Và như một thói quen, sau khi về mình lại lên đây để viết review cho mọi người trong group cùng tham khảo
Về đồ uống ở đây thì mình thấy cả menu và chất lượng không khác những quán trà sữa khác lắm từ trà sữa đến topping nên lần này mình sẽ không review nhiều về đồ uống nhiều nữa mà sẽ review nhiều hơn về phong cách phục vụ, giá cả đồ uống và không gian của quán.
Về phong cách phục vụ : nhân viên của quán khá là nhiệt tình. Mình với bạn mình vừa bước chân vào cái cả dàn nhân viên dừng mọi hoạt động quay ra chào y như hồi bên Loteria và Paris Gateaux dạo trước Trong lúc order bọn mình có hỏi rất kỹ về các đồ uống trong menu của quán nhưng nhân viên không hề cảm thấy bực dọc hay khó chịu, vẫn cặn kẽ tư vấn cho bọn mình. Hai điểm mình ấn tượng nhất của dàn nhân viên là trong lúc mình với bạn mình đang order có một nhóm khác bước vào và định chen vào order trước bọn mình thì các bạn nhân viên nhắc nhở ra sau xếp hàng lần lượt theo thứ tự. Điểm thứ hai cũng là trong lúc bọn mình đang order thì có một bạn nhân viên khác từ trên tầng vội lao xuống và cầm một chiếc iphone 6+ báo rằng của khách để quên. Bạn thu ngân tự động cất đi và bảo khi nào khách quay lại lấy sẽ trả lại cho khách. Chưa kể đến lúc bọn mình ra về còn có một bạn nhân viên chạy ra nhiệt tình dắt xe cho bọn mình trong khi bọn mình không yêu cầu. Đây là những điểm mình thấy tuy rằng là rất nhỏ nhưng không phải quán trà sữa nào cũng làm được cho nên mình đánh giá rất cao phong cách phục vụ ở đây.
Về không gian của quán: quán này có cái cửa kính view nhìn thẳng ra cầu vượt Ngã Tư Sở khá là hay cơ mà vì quán khá là bé nên cảm giác hơi bị bí bách.
Về giá cả đồ uống : mình gọi 1 trà sữa Say Tea size L giá 30K + trân châu trắng 8K, 1 Socola kem cheese size L giá 33 + trân châu sợi 5K. Total 76K giảm 22K (30%).
Tổng thiệt hại của hai cốc là 53K mà còn size L, uống no sấp mặt luôn nên theo mình thấy nếu so với chất lượng đồ uống thì giá cả ở đây như vậy là khá rẻ.
Kết : quán được cái ngay gần trường mình nên chắc từ nay sẽ auto qua đây mua trà sữa thường xuyên xem tiếp
[GÓC KHEN + CHÊ]
[Chân gà rang muối - chiên mắm]
Nằm vùng chán chê hôm nay mới lên bài. Do khẩu vị mình hơi khó tính nên hiếm có quán nào làm mình nghiện mà phải quay đi quay lại nhiều lần cả.
Hnay review chân, cánh gà cho anh em.
Quán: có 3 cơ sở. Mình hay ăn tại ngõ 298 Tây sơn vì gần nhà. Quán này được đồ chiên mắm ngon, không bị mặn, nhưng chấm hơi ngọt. Còn đồ rang muối thì lần nào gọi cũng bị khô khốc, được cái không bị ngấm dầu. Điểm đồ ăn 8đ.
Nhưng thái độ nhân viên ở đây cực kỳ cực kỳ thiếu lễ độ. Trả lời và hỏi khách trống không, quăng đồ ăn hay menu cái phịch xuống bàn. Chỉ được cái anh chủ hay quản lý đứng ngoài cửa thu tiền nhiệt tình.
Phục vụ: 5 điểm.

Khuyến cáo chỉ nên ăn tại cơ sở trên Hàng thùng thôi nhé.
Điểm cộng: Đồ rang muối ngon, không bị quá khô. Chấm ngon, dưa kèm rất chuẩn vị.
Đồ chiên mắm lại không ổn lắm, hay bị mặn quá (so với khẩu vị của mình) nên hay phải uống cả một ca trà đá.
Hic.
Nhân viên phục vụ ổn.
ra nghe nói chân gà nướng mật ong Bà Triệu khá ngon. Nhân tiện muốn hỏi anh em chỗ nào mà cả chiên mắm lẫn rang muối đều ngon??? Để mình không phải chạy giữa hai nơi )
/298 Tây Sơn

xem tiếp